Đời

🧑‍🎤: Hiếu Bon

🎧: 3,162

📂: Rap Việt

⏱: 09:39:17 AM 21/01/2017

Bài hát: Đời - Hiếu Bon

Tôi muốn viết mấy câu nhưng bản thân tôi không thấu
Như lúc sức cùng lực kiệt không biết bao giờ khỏi lo âu
Không có đâu cuộc đời tôi 20 năm qua rồi...
Nơi hố sâu những phong ba không biết tìm đâu ra lối
Tôi muốn không còn nghịch cảnh
Tôi mong sống những ngày lành
Nhớ ánh mặt trời vội tan nhanh
Đêm xuống mây đen bàn tay lạnh
Ai có thể cho tôi hơi ấm trong đêm thâu
Khói thuốc bay phủ lối không cười giả tạo nữa thêm đâu
Tôi nung nấu bao giấc mơ những tấc thơ dòng cảm xúc
Nhưng tôi không biết khi nức nở có ai nhớ tôi và cảm phục
Chàng trai quê vốn khờ dại quen cảnh trần bụi chân trần
Nơi thủ đô người qua lại cảnh mình chẳng có bóng thân nhân
Tôi yếu đuối hơn tôi biết bút nhạt giấy cũ ngậm ngùi viết
Bút và giấy rồi tôi viết và biết người ta hay xem thường
Trên con đường hoa hồng đỏ âu vẫn còn đó những chông gai
Tôi trải qua những đêm giông gió biết được điều đó chắc không ai?

Hook:
Định nghĩa đời là bể khổ bước qua bể khổ cũng qua đời
Ngoài hiên mưa kia vẫn đổ lạnh lùng tàn tạ cánh hoa rơi
Tìm lối cũ trên thơ vẫn mơ ngày mai nắng lại về
Làn khói trắng trên trang vở với những vần thơ đang mải mê
Tôi mong lối về nơi đó có em cười nhẹ nắm tay tôi
Mong rằng trong những ngày giông gió em không bỏ theo áng mây trôi...
Em sẽ luôn ở bên tôi, chỉ một mình tôi có em
Và duyên ta sẽ không đổi, cho dẫu đổi thay mang đỏ đen

Vẽ lên tường cơn mưa nhỏ thập thò tuổi trẻ gian truân
Kẻ bên đường đợi chờ đó đợi chờ tuổi trẻ sang xuân
Sẽ có thêm hương hoa và có bài ca yêu đời
Trong bóng đêm bỗng dưng toả ra ánh niềm tin ngày mai mới
Nơi nước mắt nở nụ cười khổ lòng người cơn mưa qua
Lẽ đời được mất lòng đau mất nụ đợi đến ngày xuân mai nở hoa
Đường dài ta vẫn cứ bước ta ước ngày vui không xa xôi
Niềm đau ta đành nguyện đưa vào nước cờ đen tìm ra lối
Biết không ác không có tội lỗi tại tâm chưa vững lại
Đời không bạc không có lỗi là do ta chưa từng trải
Ta dù phải đi qua bao nhiêu giông tố phong ba
Nhưng đôi chân vững từng bước ngày vui sẽ tới không xa
Tôi không đau cũng không buồn vì những gì tôi đã mất
Những tiều tuỵ vì tôi luôn bỏ qua bản thân là thật
Trong đêm nay vẫn quán quen bóng lẻ nhìn cơn mưa bay
Tôi hỏi đời đến phút cuối là tại đời hay tôi say...

XEM TOÀN BỘ
Đời
🎧 : 3,162 | ⏱: 3:14
🧑: Hiếu Bon

Tổng Hợp Những Bài Hát Hay Của Hiếu Bon
🎧 : 146 | ⏱: 13:29
🧑: Hiếu Bon

Nơi Xa Em
🎧 : 2,541 | ⏱: 3:27
🧑: Hiếu Bon

Em
🎧 : 6,317 | ⏱: 3:14
🧑: Hiếu Bon

Tôi Vẫn Yêu Em Như Ngày Xưa
🎧 : 1,543 | ⏱: 3:31
🧑: Hiếu Bon

Nhớ Em Anh Khóc Thầm
🎧 : 1,962 | ⏱: 2:47
🧑: Hiếu Bon

Nếu Đã Là Như Thế
🎧 : 1,810 | ⏱: 3:10
🧑: Hiếu Bon

Yếu Đuối
🎧 : 2,159 | ⏱: 4:36
🧑: Hiếu Bon

Cám Ơn Vì Tất Cả
🎧 : 1,640 | ⏱: 2:54
🧑: Hiếu Bon

Đừng Hỏi Anh
🎧 : 93 | ⏱: 4:19
🧑: Yannie, Hiếu Bon, Mr.Saker

Ba Kể Con Nghe (Rap Cover)
🎧 : 790 | ⏱: 3:26
🧑: Hiếu Bon

Hoa Xưa
🎧 : 8,167 | ⏱: 3:40
🧑: Hiếu Bon, Thắng NV

Diễm
🎧 : 3,244 | ⏱: 3:53
🧑: Hiếu Bon

Thanh Y Dao
🎧 : 8,757 | ⏱: 3:21
🧑: Hiếu Bon

Thương Tâm Hoa
🎧 : 6,080 | ⏱: 3:30
🧑: Hiếu Bon

Tôi Đã Quên Em Lâu Rồi Thật Đấy (Part 2)
🎧 : 400 | ⏱: 2:49
🧑: Hiếu Bon

Anh Vẫn Sống Tốt Hơn Hôm Qua
🎧 : 1,656 | ⏱: 4:03
🧑: Hiếu Bon

Anh Em
🎧 : 1,389 | ⏱: 3:35
🧑: Hiếu Bon

Tôi Đã Quên Lâu Rồi Thật Đấy 2
🎧 : 475 | ⏱: 2:46
🧑: Hiếu Bon

Vuốt Trụ (Thất Tình Chế)
🎧 : 486 | ⏱: 6:13
🧑: Hiếu Bon, Mr.Saker

Lil Shady Mashup
🎧 : 5,653 | ⏱: 8:08
🧑: Hiếu Bon

Chỉ Vậy Thôi
🎧 : 650 | ⏱: 3:12
🧑: Hiếu Bon

Đồ Ngốc Anh Yêu Em
🎧 : 18 | ⏱: 2:05
🧑: Hiếu Bon, Lil Win, Nightcore

Là Vì Em
🎧 : 324 | ⏱: 3:36
🧑: Hiếu Bon

Nếu Ngày Mai
🎧 : 843 | ⏱: 4:05
🧑: Hiếu Bon

Kết Thúc Để Bắt Đầu
🎧 : 4,040 | ⏱: 3:15
🧑: Hiếu Bon

Một Trái Tim Một Tình Yêu
🎧 : 16 | ⏱: 5:03
🧑: Hiếu Bon

Có Đôi Khi
🎧 : 6,652 | ⏱: 3:21
🧑: Hiếu Bon, Mr.Saker, C Zik

Bạch Dương
🎧 : 1,054 | ⏱: 3:28
🧑: Hiếu Bon

Bình Yên Nơi Em
🎧 : 679 | ⏱: 4:28
🧑: Hiếu Bon