Rap Thơ Tình Xuân Quỳnh
🧑🎤: Tiay
🎧: 576
📂: Rap Việt
⏱: 16:01:45 PM 27/09/2017
Bài hát: Rap Thơ Tình Xuân Quỳnh
Thơ: Xuân Quỳnh
Art: Tiay
Mix and Mixer: Tiay
Bài 1: Sóng ( Tiay a.k.a Lê Tuấn Anh)
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
Bài 2: Thyền Và Biển ( Tiay a.k.a Lê Tuấn Anh)
Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa
Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ
Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
Bài 3: Thơ tình cuối mùa thu
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Bài 4: Nghe rét đến nhớ về Hà Nội
Em ở đây giữa nắng mênh mông
Mùa trái lạ, điệp trùng bờ bến lạ
Đất hoang dã gọi tay người đến vỡ
Thép gai còn nham nhở dấu ngày qua
Những đoàn người đi lập lại làng quê
Bàn tay trắng bắt đầu nhen bếp lửa
Trận mưa đầu trên luống cày mới vỡ
Hạt lúa đầu qua kẽ ngón tay chai
Đất ở đây gắn người với con người
Biết thương yêu và hiểu về Tổ quốc
Nhưng ở đây chưa bao giờ biết rét
Chỉ mình em nghe rét nhớ về anh
Miền nắng xa thăm thẳm một mình
Nghe rét đến nhớ về Hà Nội
Mùa thay lá của những hàng cơm nguội
Đường Nghi Tàm bát ngát gió Hồ Tây
Trời thủ đô đang đổi màu mây
Trong quán nhỏ tách cà phê ấm nóng
Thương màu cúc giữa đông vàng rạo rực
Đêm phương Nam em thức nhớ về anh
Căn phòng con riêng của chúng mình
Nước trong phích, hoa trong bình gốm cũ
Sách trong giá và thơ trong trí nhớ
Viết ra rồi, anh đọc em nghe
Cửa mở ra, đường phố dưới kia
Những màu áo báo gió mùa đã tới
Trẻ đi học thu hai tay vào túi
Nắng ẩn vào sau những mái nhà riêng
Chiều mùa đông anh đi dạo cùng em
Qua phố cũ, qua những đường phố mới
Gạch vừa lát, hàng cây còn trẻ tuổi
Những ngôi nhà như tiếng hát lên cao
Năm cửa ô, năm lối đi vào
Của hoa trái, su hào, bắp cải
Của tình yêu ra đi và trở lại
Mùa đông này biết có những ai xa?
Buồn Không Em Remix
Là Người Công An Nhân Dân Việt Nam
Cua Lại Vợ Bầu
Lời Hứa Em Quên Rồi
Rồi Mình Cũng Chia Tay
Đừng Nhắc Tên Anh Đến Hai Lần
Mashup Ưng Hoàng Phúc
Con Giáp Thứ 13
Bạn Không Giống Tôi Cover
Một Ngày Là Anh Em Suốt Đời Là Anh Em
Sống Trọn Kiếp Người
24h Anh Nhớ Em
Tình Người Duyên Ma
Bài Học Trong Cuộc Sống Beat
U23 Việt Nam Tuyệt Vời
Xin Chào Cô Gái Tháng 7
Người Lạ Ơi (Remix 2018)
Mashup - Mình Cưới Nhau Đi, Quăng Tao Cái Boong, Cho Họ Ghét Đi Em
Kiếp Lai Rai (Remix)
Em Là Kho Báu Của Anh
My Name Hạo Nam (Thời Niên Thiếu Của Trần Hạo Nam)
Thương Nhưng Làm Được Gì
Rap Thơ Tình Xuân Quỳnh
Đêm Nay Đi Bay
Ta Là Gió
Người Cha Vĩ Đại
Ba Điều Ước (Mù, Câm Và Điếc)
Yêu Thương Đong Đầy
Thái Nguyên Ơi! Chúng Con Về Rồi
Có Duyên Nhưng Vô Phận
🎧 : 34,003 | ⏱: 6:16
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Là Người Công An Nhân Dân Việt Nam
🎧 : 9,880 | ⏱: 3:46
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Cua Lại Vợ Bầu
🎧 : 2,405 | ⏱: 3:13
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Lời Hứa Em Quên Rồi
🎧 : 2,033 | ⏱: 5:10
🧑: Tiay, Andy, NTD
🧑: Tiay, Andy, NTD
Rồi Mình Cũng Chia Tay
🎧 : 53 | ⏱: 3:35
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Đừng Nhắc Tên Anh Đến Hai Lần
🎧 : 150 | ⏱: 2:46
🧑: Tiay, Linh RV, Vân Duy
🧑: Tiay, Linh RV, Vân Duy
Mashup Ưng Hoàng Phúc
🎧 : 250 | ⏱: 4:19
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Con Giáp Thứ 13
🎧 : 2,585 | ⏱: 3:23
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Bạn Không Giống Tôi Cover
🎧 : 14,887 | ⏱: 3:42
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Một Ngày Là Anh Em Suốt Đời Là Anh Em
🎧 : 36,320 | ⏱: 3:55
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Sống Trọn Kiếp Người
🎧 : 1,825 | ⏱: 2:45
🧑: Tiay
🧑: Tiay
24h Anh Nhớ Em
🎧 : 1,756 | ⏱: 3:20
🧑: Tiay, KaTa, QiQi
🧑: Tiay, KaTa, QiQi
Tình Người Duyên Ma
🎧 : 2,496 | ⏱: 3:22
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Bài Học Trong Cuộc Sống Beat
🎧 : 65 | ⏱: 5:40
🧑: Tiay
🧑: Tiay
U23 Việt Nam Tuyệt Vời
🎧 : 2,026 | ⏱: 4:23
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Xin Chào Cô Gái Tháng 7
🎧 : 2,013 | ⏱: 3:33
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Người Lạ Ơi (Remix 2018)
🎧 : 873 | ⏱: 3:52
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Mashup - Mình Cưới Nhau Đi, Quăng Tao Cái Boong, Cho Họ Ghét Đi Em
🎧 : 11,411 | ⏱: 3:28
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Kiếp Lai Rai (Remix)
🎧 : 153 | ⏱: 2:31
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Em Là Kho Báu Của Anh
🎧 : 3,259 | ⏱: 2:34
🧑: Tiay
🧑: Tiay
My Name Hạo Nam (Thời Niên Thiếu Của Trần Hạo Nam)
🎧 : 1,081 | ⏱: 3:17
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Thương Nhưng Làm Được Gì
🎧 : 1,477 | ⏱: 4:00
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Rap Thơ Tình Xuân Quỳnh
🎧 : 576 | ⏱: 4:27
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Đêm Nay Đi Bay
🎧 : 532 | ⏱: 3:22
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Ta Là Gió
🎧 : 1,441 | ⏱: 2:14
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Người Cha Vĩ Đại
🎧 : 346 | ⏱: 3:35
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Ba Điều Ước (Mù, Câm Và Điếc)
🎧 : 159 | ⏱: 3:22
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Yêu Thương Đong Đầy
🎧 : 60 | ⏱: 3:56
🧑: Tiay, Linh RV
🧑: Tiay, Linh RV
Thái Nguyên Ơi! Chúng Con Về Rồi
🎧 : 21 | ⏱: 3:29
🧑: Tiay
🧑: Tiay
Có Duyên Nhưng Vô Phận
🎧 : 1,275 | ⏱: 3:31
🧑: Tiay
🧑: Tiay