Tình Nghĩa Thua Bạc Tiền (Liên Khúc Nhạc Trữ Tình Remix)

🧑‍🎤: Diệp Hoài Ngọc

🎧: 254

📂: Trữ Tình

⏱: 15:12:06 PM 03/08/2022

Ta về đâu,
về đôi ông sầu
Nghĩa tình không nặng thôi,
bằng tiền đâu
Đường tình quá xa xôi
Người không đi cùng tôi
Phố hoang lành thật rối
Nhìn anh vui bên người
Lệ dài tim đắng đau
Ta về đâu?
Để tôi âu sầu
Nghe tình không thắc lỗi
Bạc tiến đầu
Làm đâu lòng nhau
Tình ưa chuông sáng sầu
Cầu thế thái nhận tình
Chắc giờ nơi ấy người ta vui với nhau,
chắc nhận cuộc cơn cầu,
tôi còn gì nữa đâu?
Bên suốt nắng sâu một đời mãi âu sầu,
còn ngươm tình lâu đâu,
rồi bay đi về đâu?
Nhìn hoàng hôn lặng le,
cuối trời mưa bốn trôi
Đa cách biệt rồi,
buồn lắm người ơi
Tình treo đầu môi,
kỷ niệm mù côi rồi
Thương vòng tay nào vội,
không giữ nỗi tình nỗi tôi
Ta về đâu dựa,
néo đời thăm lắng trôi
Bước chân đi bồi hồi,
đường tình quá xa xôi
Người không đi cũng tôi,
phố hoang lạnh ngần rồi
Nhìn anh vui bên người lệ dai tim đắng đau
Ta về đâu để gói âu sầu Nghĩa tình không thắng nổi bạc tiền đau
Làm đâu lòng nhau tình ưa chuông sáng sầu
Cầu thế thái nhân tình ngắm lại tự mình đâu
Giờ nơi ấy, người ta vui với nhau
Chắc nhận cuộc cớ cầu,
thôi còn gì nữa đâu
Bết suốt năn sâu,
một đời mãi âu sầu
Còn bướm tình lỡ đâu,
rồi vay đi về đâu
Tình
không thắng nỗi bạc tiền đâu
Làm đâu lòng nhau,
tình mưa chuông sang sầu
Tầu thế thái nhân tình,
ngắm lại tựa mình đâu
Có phải em đã lấy chồng là sai?
Sáng đi cà phê, chiều nhầu quay
Tương lai ngày mai không có
Mặt em nhầm mưa xương gió
Lấy chồng mà chi cho khổ một đời
Có trách thì cũng chỉ là người dân
Nếu thương người ta không để mình sâu
Mẹ cha bào con đã lớn
Lấy chồng thì sẽ vui hơn
Người đâu càng rầu càng lo Cẳng lố
Cẳng lố Những lúc tuy hờn về nhà mẹ cha hôn sao thích chồng quán nhà
Lời ngọt ngào nặng ni hến thương
Anh điệp rồi sao em về đi lần sau anh chừa mà
Quỷ hoài hà cho cuồn lòng người ta
Nếu biết đời em gặp chồng vô tâm
Thà sống độc thân mộng mình nắm thâm
Làm cha làm chồng cho cô
Tự nhiên mấy đứa có vui anh đã lấy chồng là sai
Nếu biết lấy chồng là sai,
cùng chi em hỏi tương lai còn dài?
12 bến nước được trong,
nếu bạc bến luộc công sống đi xu
Cáng đi liếu lợi đống chuyền tháo ra đống lại chiếc xùn có sao?
Lý tồng không sống vì nhau bằng phân lĩnh tốt hơn chưa có chồng
Có phải em ráng lấy chồng là sai?
Sáng đi cà phê, chiều nhậu quay
Tương lai ngày mai không có
Mặt em nhầm mưa sương gió lấy chồng mà chi cho khổ một đời
Có trách thì cũng chỉ là người dân
Nếu thương người ta không để mình sâu
Mẹ cha bà con đã lớn
Lấy chồng đi sẽ vui hơn,
ơ đâu càng rầu càng lố
Nhưng luôn tuổi hờn về nhà mẹ cha,
hôm sau thấy chồng qua nhà
Lời ngọt ngào nặng nỉ
Hết thương anh Việt rồi sao em về đi lần sau anh chừa mà
Quý hoài hà cho buồn lòng người ta
Nếu biết đời em gặp chồng vô đâm
Thà sống độc thân mộng mình ấm thâm
Làm cha làm chồng cho con
Lời em tự như mây gió khó khó em đã lấy chồng là sai
Nguyên luôn tuổi thờ về nhà mẹ cha hôm sau thấy chồng qua nhà
Lời ngọt ngào nặng nề
Hết thương anh điệp rồi sao em
Về đi lần sau anh chừa bà khó quài ha
Có buồn lòng người ta
Người đến bên tôi sao quá vội vàng
Dệt câu ước thề,
cho dối tờ duyên
Đam mê bỏ lỡ hết khi yêu giờ lang thang
Một mình tôi lê bước
Nào mấy ai hay,
mấy ai hồng chứ ngờ
Cuộc vui chưa thành,
mà đã chia tay
Người đi trao hết những đắng cay
Người theo sang giàu để tình mình nhạt bay
Ôi, chi tiếng công tôi,
bấy lâu nay
Cứ hoài mơ ước mùa tương lai
Ơi
xin đừng hoài công nữa một cơn sông biển cuốn tình tôi về
Người đến bên tôi sao quá vội vàng
Dệt câu ước thề,
chỗ dối tờ duyên
Đam mê bỏ lỡ hết khi yêu giờ lang thang
Một mình tội lệ bưa
Nào mấy ai hay,
mấy ai hồng chứ ngờ
Phục vui chưa thành,
mà đã chia tay
Người đi trao hết những đắng cay
Người theo sang giàu để tình mình nhạt vơi
Ôi chi tiếng công tôi,
bấy lâu nay,
cứ hoài mơ mùa tương lai
Tây trắng đôi tay,
đêm dài chẳng chờ,
vơ vơ ôm nỗi nhớ kiếp xa chẳng người ơi
Ta cứ uống cho say,
để quên kiếp đó đầy,
thương quê mắt cay cay
Giá trăng ơi xin đừng hoài công nữa,
một cơn sông biển cuốn tình tôi về đâu ơi
Còn sông biển cuốn tình tôi về đâu ơi
Bơ vơ ôm nỗi nhớ kiếp xa chàng người ơi
Ta cứ uống cho say để quên kiếp đó đầy thương quê mắt cay cay
Xa chàng ơi xin đừng hoài cộng nữa
Đời còn lòng đông,
gió mưa không bận lòng
Thương thân mà em sống trong giờ ràng
Tiền là nước tháng,
bước qua bao thói đời
Em đừng giới lệ còn nghiệt ngã lắm em ơi
Cũng yêu rồi em có đâu thêm chút nữa
Dù trời cao khéo bùa,
ngang chai có sao đâu
Tình chớm rối vai như hoa kia vội tàn
Trăng quyết trăng tròn,
bưu theo lẽ tự nhiên
Đừng buồn chi nữa người ơi
Người ơi từ nay hết đời hết trở lại
Hãy quên khi học chữ ngờ
Lòng không buồn vỡ khi người vội đi
Mây trôi theo gió mã chi
Người vô tình sao tháo lòng tôi hỡi
Người sống đời cứ thấy ba suốt
Chứng nhận chứng nhớ gầy
Tàn quốc vui hờn tui hay hay,
lòng âm thầm tự hỏi,
vì sao cũng như vậy
Không yêu rồi em có đâu thêm chút nữa
Dù trời đáo khéo đùa,
ngàn trai có sao đâu
Tình chóm rối phai như hoa kia vội tàn
Trăng quyết trăng tròn,
đi theo lẽ tự nhiên
Đừng buồn chi nữa người ơi
Hãy quên khi học chứng ngờ
Lòng không vùn vớ khi người vội đi
Mây trôi theo gió mã chi
Người vô tình sao thấu lòng tôi hỡi
Người sống đời cứ thế mà suốt
Cảnh thi mùi vội đi,
tan cuốc vui hờn tui hay hay
Lòng âm thầm tự hỏi vì sao vô như vây
Hãy
đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé!
Màng anh đến bên em
Cho em thấy hạnh phúc trong cuộc đời
Từng giây từng phút
Có nhau vắng tình cười
Tình con tim ngòi mời
Một nửa của tôi ơi
Từng đêm mong nhớ
Xóa rượu buồn lấn cuối
Nhớ thương hoài vòng tay ấm đê mê
Chút nhớ nhung rượu ấm lúc đêm về
Bàn tay người gian bước qua bao náu nề,
xé chung nhau câu thề
Nắng chặt đôi tay một giây thôi,
làm lắt lay nửa cuộc đời thôi
Lương yêu ta mương bốn phương,
vẫn biết rằng ta chưa thuộc về nhau
Và trí tương như nắng mới chan hòa,
đắm trong nhau vợ hòa
Ngày ngắn bào là
Hạnh phúc ơi đã gọi tên nhau
Duyên đôi mình là duyên nở ba sinh
Trong nhân gian không còn rái ngân hà
Cảm ơn đời mang anh đến bên em,
cho em thấy hạnh phúc trong cuộc đời
Từng giây từng phút có nhau vắng tình cười
Tình con tim ngòi mời một nửa của tôi ơi
Từng đêm mong nhớ xóa rượu buồn đến cuối
Nhớ thương hoài vòng tay ấm đê mê
Chút nhớ nhung rươi ấm lúc đêm về
Bàn tay người xoan bước qua bao náu nề
Ché chung nhau câu thề nằm chặt đôi tay
Một giây thôi làm lắt lây
nửa cuộc đời thôi
Đường yêu ta mương vốn thương Vẫn biết rằng ta chưa thuộc về nhau
Và trí thương như nắng mới chan hòa Đắm trong nhau vỡ hoà
Bao lạc hạnh phúc ôi đã gọi tên nhau
Duyên đôi mình là duyên nở ba sinh
Trong nhân gian không còn giáy ngân hà
Tình đôi mình từ nay thôi cánh xa
Ngường yêu ta mương bốn phương
Vẫn biết rằng ta chưa thuộc về nhau
Tương ương như nắng mới chen hòa
Đắm trong nhau vỡ hòa
Ngày ngắn bào là
Hạnh phúc ơi
Đã gọi tên nhau
Duyên đôi mình là duyên nở ba sinh
Trong những gian không còn rái ngân hà

XEM TOÀN BỘ
Nỗi Lòng Kẻ Thứ 3 (#1, Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 0:45
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Tình Tuổi Ô Mai (Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 4:08
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Sao Trời Làm Gió (Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 4:51
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Thuyền Bỏ Bến Xưa (Remix)
🎧 : 39,003 | ⏱: 4:08
🧑: Diệp Hoài Ngọc

999 Đóa Hồng (Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 4:50
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Tình Tuổi Ô Mai Remix
🎧 : 12,541 | ⏱: 4:29
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Nỗi Lòng Kẻ Thứ 3 (Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 4:20
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Nỗi Lòng Kẻ Thứ 3 (#2, Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 0:45
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Một Đời Vì Chữ Hiếu (Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 4:26
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Trái Tim Nghèo (#1)
🎧 : 0 | ⏱: 0:50
🧑: Diệp Hoài Ngọc, Nguyễn Kha

Người Em Năm Cũ
🎧 : 23,546 | ⏱: 5:45
🧑: Diệp Hoài Ngọc, Nguyễn Kha

Người Em Năm Cũ
🎧 : 0 | ⏱: 5:44
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Lá Đơn Ly Dị - Short Version 2
🎧 : 0 | ⏱: 0:44
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Trái Tim Nghèo (#2)
🎧 : 0 | ⏱: 0:50
🧑: Diệp Hoài Ngọc, Nguyễn Kha

Nếu Phải Ly Hôn
🎧 : 0 | ⏱: 5:30
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Xa Lạ Hóa Người Dưng (Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 4:20
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Lỡ Một Chữ Tình | Diệp Hoài Ngọc - Võ Hoàng Lâm | Nhạc Trữ Tình Buồn Và Tâm Trạng
🎧 : 0 | ⏱: 5:18
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Nỗi Lòng Kẻ Thứ 3 Remix | Diệp Hoài Ngọc 2019 | Nhạc Trữ Tình Remix Mới Nhất
🎧 : 0 | ⏱: 4:20
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Tình Tuổi Ô Mai (#2, Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 0:50
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Lỡ Một Chữ Tình (#1)
🎧 : 0 | ⏱: 0:41
🧑: Diệp Hoài Ngọc, Võ Hoàng Lâm

Gặp Lại Người Xưa (#1, Version Vọng Cổ)
🎧 : 0 | ⏱: 0:50
🧑: Diệp Hoài Ngọc, Châu Thanh

Ngày Xưa Anh Nói | Diệp Hoài Ngọc | Nhạc Remix Hot Nhất Hiện Nay
🎧 : 0 | ⏱: 5:27
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Duyên Phận Remix - Diệp Hoài Ngọc - Nhạc Trữ Tình Remix Căng Bass
🎧 : 0 | ⏱: 4:08
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Tình Nghĩa Thua Bạc Tiền (Liên Khúc Nhạc Trữ Tình Remix)
🎧 : 254 | ⏱: 21:42
🧑: Diệp Hoài Ngọc

LK Tình Tuổi Ô Mai, Thuyền Bỏ Bến Xưa Remix
🎧 : 40,668 | ⏱: 8:39
🧑: Diệp Hoài Ngọc, Huỳnh Nhật Huy

Tình Tuổi Ômai
🎧 : 19,143 | ⏱: 4:57
🧑: Huỳnh Nhật Huy, Diệp Hoài Ngọc

Gặp Lại Người Xưa (#2, Version Vọng Cổ)
🎧 : 0 | ⏱: 0:50
🧑: Diệp Hoài Ngọc, Châu Thanh

Liên Khúc Cha Cha Cha 1
🎧 : 0 | ⏱: 0:50
🧑: Diệp Hoài Ngọc

999 Đóa Hồng 2 (Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 0:38
🧑: Diệp Hoài Ngọc

Lá Đơn Ly Dị
🎧 : 0 | ⏱: 5:06
🧑: Diệp Hoài Ngọc