Người Cũ Còn Thương

🧑‍🎤: Thanh Nhường

🎧: 0

📂: Pop

⏱: 00:00:00 AM 26/10/2023

Chuyện chúng mình
thoáng trốc bồng xa xôi
Yêu dấu cô
đã trôi vào kí ức
Đẻ có lúc con tim mình thông ức
Rai rứt buồn,
rai rứt chữ liệt đôi
Các bạn hãy
đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Tháng năm lướt trôi qua đời mà một người vẫn thương sâu thương
Rồi từng đêm trường con khờ thang khổng
Xoãn xa nhớ mẹ lòng nghe đau thắng con tim
Giờ mình rẽ biết đang sao,
xa xăm biết em phương nào,
lời ru buồn hát không thanh trâu
Con đấu tình sâu yêu dấu năm xưa,
đã tan trong một dị ước
cho đưa lòng người ra đi ta mãi ôm câu tình xin
gạt lệ chia ly cất bước ra đi người không
nguồn lại
Đâu biết sao lưng người dân khát khoai Tê tái niềm đau rễ máu tim sầu
Ai
cắt dần trăng cho lỡ mấy duyên đầu
Ngày é yêu nhau trọn câu sông sắc cay đắng mặn
Nồng tay vẫn nắm chặt bàn tay
Cuộc sống mệt nhòi dây vẫn tựa vào giây mơ tương lai
Đông đầy hạnh phúc
Đôi lúc vô tình để lạc mất niềm tin
Đời cuốn xôn
dần xa ngày nắng ấm
Có những thứ đại quá rồi mới thăm
Càng ngắm càng đau càng thô những sai lầm
Ta chẳng vì sao mà thay đổi đổi lần
Được dần hạnh phúc giúp ngã tôi lần hai đứa đã lia tôi
Phía trước cuộc tình lẽ bước một mình tôi
Con trẻ cút côi têm têm thèm tiếng mè
Gối lẻ loan phồng,
căn văn mộ mình anh.
Tòa
là ngạo bằng tất cả
Rồi một chiều lặng lẽ ngang qua
tình cờ ta
chạm mặt
Thăm hoài đôi câu chào nhau rồi vội bước mưa ướt bờ dài
Ai hay mưa ướp trong lòng
Em hạnh phúc không
mà nước mắt tương dòng
Ngày ấy đôi ta trẻ lòng non già,
Nông nội ghen hờn nên dội lướt đời nhau.
Ít kỳ
hẹp hòi anh trước em sau,
Mình chẳng vì nhau mà rộng lòng dung thơ.
dung thư để đứa con thơ mất đi tình bão tư
hạnh phúc phù dụ khi đành mất nhau rồi
Giống bão qua rồi,
kí ức cũng dần trôi,
Chỉ còn nỗi nhớ sao cuộc tình đã lời.
Nếu một chiều nào có nhớ đến điều ầu ơ,
em
hãy cứ quay về nơi bất cùng
Còn
âm ưu,
và để lời ru không đứt đoạn giữa đêm trường
Quên hết lỗi lầm,
bỏ hết sầu dương,
vì người cũ vẫn còn thương
tin cũ
Lại lời ru bao đêm dài ấp ưu Để gió mùa thu con ngủ dẫn sai nồng

XEM TOÀN BỘ
Mưa Qua Ngõ Nhỏ
🎧 : 0 | ⏱: 4:45
🧑: Thanh Nhường

Rồi Cũng Già
🎧 : 0 | ⏱: 7:04
🧑: Thanh Nhường

Ngẫm Lại Chuyện Đời
🎧 : 0 | ⏱: 5:56
🧑: Thanh Nhường

Người Cũ Còn Thương
🎧 : 0 | ⏱: 8:43
🧑: Thanh Nhường

Người Cũ Còn Thương 2
🎧 : 0 | ⏱: 9:07
🧑: Thanh Nhường

Tìm Lại Người Xưa
🎧 : 0 | ⏱: 7:01
🧑: Thanh Nhường

Bá Nha Tử Kỳ
🎧 : 0 | ⏱: 12:12
🧑: Thanh Nhường, Bùi Trung Đẳng

Phải Lòng Con Gái Bến Tre
🎧 : 0 | ⏱: 11:33
🧑: Thanh Nhường, Thu Vân

Diễm Xưa
🎧 : 0 | ⏱: 9:03
🧑: Thanh Nhường

Về Hậu Giang Nhé Em
🎧 : 0 | ⏱: 5:29
🧑: Thanh Nhường

Trả Lại Em
🎧 : 0 | ⏱: 8:18
🧑: Thanh Nhường

Hương Thầm
🎧 : 0 | ⏱: 8:56
🧑: Thanh Nhường, Võ Ngọc Quyền

Hồng Nhan
🎧 : 0 | ⏱: 7:17
🧑: Thanh Nhường

Cánh Cò Và Dòng Sông
🎧 : 0 | ⏱: 9:03
🧑: Thanh Nhường

Nhớ Cha
🎧 : 0 | ⏱: 5:56
🧑: Thanh Nhường

Quán Nửa Khuya
🎧 : 0 | ⏱: 8:24
🧑: Thanh Nhường, Bùi Trung Đẳng

Làm Người Lạ Đi Em
🎧 : 0 | ⏱: 6:15
🧑: Thanh Nhường

Giọt Sữa Của Cha
🎧 : 0 | ⏱: 9:45
🧑: Thanh Nhường

Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông (Ca Cổ)
🎧 : 2,020 | ⏱: 1:14:45
🧑: Thanh Nhường, Thu Vân

Đau Xót Lý Con Cua
🎧 : 0 | ⏱: 9:06
🧑: Phương Thủy, Thanh Nhường

Lỗi Hẹn
🎧 : 0 | ⏱: 7:55
🧑: Thanh Nhường, Ngọc Diễm

Nghẹn Ngào
🎧 : 0 | ⏱: 10:24
🧑: Phương Thuý, Thanh Nhường

Chim Trắng Mồ Côi
🎧 : 0 | ⏱: 8:48
🧑: Thanh Nhường, Phương Thủy

Tìm Em Nơi Đâu
🎧 : 0 | ⏱: 5:03
🧑: Thanh Nhường

Đường Về Nhà Mình Xa Quá Má Ơi
🎧 : 0 | ⏱: 7:35
🧑: Thanh Nhường

Vẫy Tay Chào
🎧 : 0 | ⏱: 8:35
🧑: Phương Thuý, Thanh Nhường

Áo Mới Cà Mau
🎧 : 0 | ⏱: 9:17
🧑: Thanh Nhường, Ngọc Diễm

Mẹ Và Quê Hương
🎧 : 0 | ⏱: 8:19
🧑: Thanh Nhường

Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông
🎧 : 0 | ⏱: 7:46
🧑: Thanh Nhường

Cha Tôi
🎧 : 0 | ⏱: 11:28
🧑: Thanh Nhường