Tâm Sự Người Cha
🧑🎤: Phong Trần, Hồng Phúc
🎧: 0
📂: Pop
⏱: 00:00:00 AM 01/03/2024
Ai nghe chăng tâm sự của người Tháp Vương?
Ai từng nhảy rùi dung
Như phu xe trên muôn néo vội đường
Kiếm súng trên phố vườn
Lời rau buồn ai nghe thấy không?
Mua đèn số đi giúp kẻ mù đuôi
Mù đuôi,
nguyện câu trời cho ông số mai
Vé số đây xin ai mua dùm con
Chị có chết số không hả con?
Dạ không,
cha ơi con khát nước quá à
À con khát nước hả?
Đây nè,
con uống đợt nước phong tên này nghe con
Kiếp sống của cha và con rải đây mấy đô
Sao con không được như nhiều người con gái khác
Con gái khác bên mẹ bên cha vui bước sân trường
Được mẹ nâng yêu
dịu dắt bên mình
Nhà mình đâu mà đêm ngày lưu lạc
Sương lạnh dâng buồn nắng trái đỏ xanh
Hằng ngày gọi mời mua vé số để vào sáng,
Còn cha con tao rách bận hàng.
Con ơi,
ngày mẹ con mất đi,
gia tài bán sách nhà,
cửa, ruộng nương để trả lời cho nhiều.
Nhớ vợ thương con mắt lệ đâm điền
Rồi đôi mắt cha từ từ liêm tắc
Bỏ lại cho đời con lắm khổ đau
Ai dại cũng chỉ vì con,
nếu cha chết đi ai lo cho con thời thâu
Nếu mẹ con còn thì đời cha không lận đầm,
mắt được nhìn hình ảnh đứa con thân
Đau lòng này không an,
xa mau thân nơi suy tuyên tự ly
Nghe cha kể lại con bồi hồi tưởng nhớ Hồng mẹ chân tri giúp cha con qua hồi hiếm nguyên
Không rồi rừng dương làm chi,
như chúc nắng tàn trong buổi hoàng hôn
Lời,
lời này cho con,
hãy nhớ những lời khuyên
Con sống không muốn phiền,
để đời thông dông
Con nhớ lời cha khuyên,
đừng có nhìn lên
Đau xé lòng con trẻ khờ
Đau xé lòng con trẻ khờ
Cha,
cha đừng làm con sợ cha ơi
Con
Đừng nói nữa con hiểu cha
Rồi
đôi lúc dài khờ con nói ra
Ta đứa cho con
kiếp sinh tử con tra cân kề
Xin cha già hai vui sống cùng con
Đã mất mâu tử sao cha nợ xa con
Sao giờ
xúc động
Hay cha chỉ cầm tay con một lần
Sao cuối trong đời
Có đời cha,
cha bất hạnh cho con khờ
Có phải chăng
tiếng đàn ai quán
Rèo rác bọn trầm cung quán cung thương
Rồi đến ngày giả biệt con thân
Cha không có gì cho con sau lời học hối
Chá biết gai sức tàn lực kiệt,
Có trói răng chi thì cũng quá muộn màng.
Đã xong!
Đây là số tiệc nhỏ mà cha đã dành dùm cho con
Còn đây là đôi bông tai mẹ con để lại cho con
Nghĩ niệm ngày con xuất gia
Nếu cha mất đi
Con về quê mang theo thư này
Gửi cho chú Sáu bạn của cha
Cha đã chuẩn bị nói trong những ngày
Cha sợ mình không nhìn
thấy nữa
Chùa Sáu
hãy giúp tôi,
dập nuôi dùm con thơ.
Âm lạnh có nhau,
quỳnh đệ tương giao,
Này có ngỡ đâu,
hai nẻo âm dương,
ai có hẹn giờ.
Xin cha già
bước tham giới sầu,
con ở bên người
Nếu lúc xa cha,
ôi quá xót xa
Không nợ trời cao,
ông lại cướp đi
Cha ơi đành cắm bỏ trẻ sao đành
Cháu đừng làm con sợ mà cháu,
cháu ơi cháu
Đành sao cháu,
trốn chân gian con trẻ bơ vơ lạc lõng mô mịnh
Trong đâu đây có phải tiếng đàn cha tiêm con trong mù lòa tâm tôi
PAST (another Version)
Tình Sử Châu Long (Trích đoạn)
VÙNG TRĂNG SAO
Cò Ơi
Hương Tóc Ngày Xưa
Tâm Sự Người Cha
Thà Người Đừng Hứa
Lời Nhớ Lời Thương
Thầy Cũ Trường Xưa (Tân Cổ)
Người Lính Phương Xa (Tân Cổ)
Tiếng Lòng Vương Nữ (Trích đoạn)
Anh Chàng Nhà Quê
🎧 : 0 | ⏱: 2:36
🧑: Phong Trần
🧑: Phong Trần
Tình Sử Châu Long (Trích đoạn)
🎧 : 0 | ⏱: 3:55
🧑: Phong Trần
🧑: Phong Trần
VÙNG TRĂNG SAO
🎧 : 0 | ⏱: 3:31
🧑: Phong Trần
🧑: Phong Trần
Cò Ơi
🎧 : 0 | ⏱: 9:20
🧑: Phong Trần
🧑: Phong Trần
Hương Tóc Ngày Xưa
🎧 : 5,016 | ⏱: 7:02
🧑: Kim Thoa, Phong Trần
🧑: Kim Thoa, Phong Trần
Tâm Sự Người Cha
🎧 : 0 | ⏱: 11:07
🧑: Phong Trần, Hồng Phúc
🧑: Phong Trần, Hồng Phúc
Thà Người Đừng Hứa
🎧 : 0 | ⏱: 8:14
🧑: Phong Trần
🧑: Phong Trần
Lời Nhớ Lời Thương
🎧 : 0 | ⏱: 11:39
🧑: Thiện Tâm, Phong Trần
🧑: Thiện Tâm, Phong Trần
Thầy Cũ Trường Xưa (Tân Cổ)
🎧 : 0 | ⏱: 7:45
🧑: Phong Trần, Hải Long
🧑: Phong Trần, Hải Long
Người Lính Phương Xa (Tân Cổ)
🎧 : 0 | ⏱: 7:52
🧑: Phong Trần, Hải Long
🧑: Phong Trần, Hải Long
Tiếng Lòng Vương Nữ (Trích đoạn)
🎧 : 0 | ⏱: 5:20
🧑: Phong Trần
🧑: Phong Trần
Anh Chàng Nhà Quê
🎧 : 0 | ⏱: 9:26
🧑: Ngọc Lê, Phong Trần
🧑: Ngọc Lê, Phong Trần