Chơi Vơi
🧑🎤: NGOC HAN
🎧: 0
📂: Nhạc Trẻ
⏱: 19:30:00 PM 16/05/2026
Ngày càng dần tàn vàng theo tiếng vang
Để lại một mình em mắc kẹt
Oán than đến sang thở dài
Về nhiều điều chẳng nên đoái hoài
Vậy mà mình cứ thế nhắc lại
Giờ mình phải luôn ngồi ngay
Tìm đường ra khỏi vòng vây
Hằng ngày tập quên những điều
Mình đã từng gọi là mãi mãi
Nhìn dòng thời gian vụt qua
Mà lòng này tan tành ra
Thật sự là chẳng còn ai
Ở đây cạnh bên em mỗi khi
Thấy chơi vơi giữa cuộc đời
Thấy trong tâm trí rối bời
Ngó lên ở trên bầu trời
Xem có ai mời mình tới chơi
Thế gian này vốn xoay vòng
Khiến cho mọi thứ xuôi dòng
Đố ai mà đo được lòng của mỗi con người
Khi thấy em bấp bênh hay thành công
Giờ mình biết phải làm sao
Loài người mà hay trèo cao
Làm ngày làm đêm làm thêm
Để cho cuộc sống này đủ wow
Mặc dù mình chưa là ai
(hmm... mà được cái)
Mặc đồ mô-đen sì-tai
Nhìn thật thời trang thật sang
Để cho mình thôi cảm thấy
Thấy chơi vơi giữa cuộc đời
Thấy trong tâm trí rối bời
Ngó lên ở trên bầu trời
Xem có ai mời mình tới chơi
Thế gian này vốn xoay vòng
Khiến cho mọi thứ xuôi dòng
Đố ai mà đo được lòng của mỗi con người
Khi thấy em khó khăn hay giàu sang
Giấc mơ trời ban phép màu
Hóa thân thành mấy con tàu
Sánh vai cùng với tham vọng
Cho đến khi nào được thoát ra...
Thoát ra mang lời ca
Đến nơi đông người qua
Chớ nên bâng và khuâng
Mỗi khi thấy mình vẫn
Vẫn chơi vơi giữa cuộc đời
Vẫn thấy trong tâm trí rối bời
Ngó lên ở trên bầu trời
Xem có ai mời mình tới chơi
Thế gian này vốn xoay vòng
Khiến cho mọi thứ xuôi dòng
Đố ai mà đo được lòng của mỗi con người
Khi thấy em sướng vui hay khổ đau
trôi
Nắng Ban Mai
Chơi Vơi
Một Chiếc Hồn Hoang Trong Chiều Hoàng Hôn
🎧 : 0 | ⏱: 4:11
🧑: NGOC HAN
🧑: NGOC HAN
Nắng Ban Mai
🎧 : 0 | ⏱: 3:22
🧑: NGOC HAN, Phat.le, Kayen
🧑: NGOC HAN, Phat.le, Kayen
Chơi Vơi
🎧 : 0 | ⏱: 3:02
🧑: NGOC HAN
🧑: NGOC HAN
Một Chiếc Hồn Hoang Trong Chiều Hoàng Hôn
🎧 : 0 | ⏱: 3:16
🧑: NGOC HAN
🧑: NGOC HAN