Nhớ Mẹ Ngày Xưa

🧑‍🎤: Vương Linh

🎧: 0

📂: Pop

⏱: 00:00:00 AM 17/03/2025

Moi
Mẹ chưa dây phúc thành thơ
Cuộc đời mai sau
Mẹ ơi có con đây rồi
Con đã nên người
Chỉ mong mẹ có được niềm vui
Chim ơi chim xa rừng Thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa coi nguồn này Người cách xa coi nguồn
Ôi đâu còn có gì buồn hơn Ôi đâu còn có gì buồn hơn
Sớm chiều cần lao Nụi con giấc giá một đời
Chẳng lời thờ thang Chỉ con thương quá mẹ ơi
Cuộc đời nổi trôi Mong con lắm không nên ngơi
Ngọc nhăn mà vui khi con thơ Luôn nỡ nu cười
Con
thương nhất trên đời
Bề dấu mẹ đâu thang trách nửa lời Một
thời thanh xuân mẹ chưa dây phúc thành thơ
Cuộc đời mai sau Mẹ ơi có con đây rồi
Con đã nên người Chỉ mong mẹ có được niềm vui
Cuộc đời mai sau Mẹ ơi có con đây rồi
Con đã nên người Chỉ mong mẹ

được niềm vui

XEM TOÀN BỘ
Nhớ Mẹ Ngày Xưa
🎧 : 0 | ⏱: 6:26
🧑: Vương Linh

Sân Ga Chiều Ly Biệt
🎧 : 0 | ⏱: 12:14
🧑: Vương Linh

Liên Khúc Chúng Mình 3 Đứa / Trăng Tàn Trên Hè Phố
🎧 : 0 | ⏱: 6:36
🧑: Đăng Khoa, Phúc Duy, Vương Linh

Ước Mơ Của Ngôi Sao
🎧 : 2,249 | ⏱: 4:06
🧑: Vương Linh

Thương Về Miền Trung
🎧 : 0 | ⏱: 4:48
🧑: Vương Linh

Sương Trắng Miền Quê Ngoại
🎧 : 0 | ⏱: 5:36
🧑: Đăng Khoa, Vương Linh