Vọng lời mẹ ru

🧑‍🎤: Lê Vĩnh Toàn

🎧: 0

📂: Pop

⏱: 00:00:00 AM 25/01/2025

Nhưng ngày đâu nơi xưa người bờ ngỡ
Nhớ mẹ nhớ quê nước mắt chay ngược
Tiếng thờ dài an ui đời con
Gược xuôi kiếp đời
Bao đêm dài dưỡng đại ngàn nhớ bóng
Đi khắp nẻo đời vần trong lời mẹ ru
Những lời tra tình mẹ như dòng sông
Theo suốt đời con là lẻ sông làm người Bể
dấu cuộc đời con lại về với mẹ và quê hương
Con mơ về tuổi thơ
bên vòng đông đưa mẹ ru con ngủ
Trong giấc mơ có đàn có trăng chiêu về ru nhau tim tố ấm
Nhớ về một thời bắt ốc mó khua
bỏ lại giấc mơ tuổi học cho
Ngày xa quê bôn ba nơi xưa là hành trang mang theo là lời ru của mẹ
Đi ngay đâu nơi xưa ngơi bờ ngỡ
Nhớ mẹ nhớ quê nước mắt chay ngược Tiếng thờ dài an ui đời con
Gược xuôi kiếp đời Bao đêm dài dưỡng đại ngàn nhớ bóng
Đi khắp nèo đời vần trong lời mẹ ru
Những lời tra tình mẹ như dòng sông
Theo suốt đời con là lẻ sông làm người
Bể dấu cuộc đời con lại về với mẹ và quê hương
Mẹ ơi!
Con trở về tìm lại chuồn quê xưa
Mang theo
lời ru của mẹ
Sau những tháng năm dài bề dấu dấu bề
Cánh vòng con đây đâu rồi
Mẹ chờ con
Con biết những tháng năm mẹ chờ đợi mọi món
Mặt mẹ vẫn dõi theo từng bước chân con đò
Mắc nghẹn bữa ăn
chập chơn giấc ngủ Đông lành hẻ nông mẹ cứ buồn lo
Con đục nhục vinh dòng ruồi bền bờ Con
mơ thấy cánh cỏ trong lời ru của mẹ
Lặn lội nắng mưa gót chân nứt nẻ Cánh
cỏ trong lời ru chính là mẹ Mẹ ơi!
Con đã đi qua ngang dọc cuộc đời
Vẫn chưa hết dòng dài lời ru của mẹ Giờ con trở về đây
trọng lại thời thơ trẻ Trong hư không mẹ lặng lẽ ru con
Nhớ về một thờn bắt ốc mó cua
Bỏ lại giấc mơ tuổi học cho
Ngày xa quê bôn ba nơi xứ lạ
Hành trang mang theo là lời ru của mẹ
Nhưng ngay đâu nơi xứ bờ ngỡ
Nhớ mẹ nhớ quê nước mắt chay ngược
Tiếng thờ dài án ui đợi con Ngược ruồi kiếp đời
Bao đêm dài dưỡng đại ngàn nhớ mong
Đi khắp nẻo đời vẫn trong lời mẹ ru
Những lời tra tình mẹ như dòng sông
Theo suốt đời con là lẽ sông làm người
Bể dấu cuộc đời không lại về với mẹ và quê hương
Con về bên mãi nhà xưa chiếc vong vẫn đây mẹ,
mẹ còn đâu
Cho con tìm về tuổi thơ trong lời ru của mẹ
Cho con tìm về tuổi thơ trong lời ru của mẹ

XEM TOÀN BỘ
Quê Hương Trong Nỗi Nhớ
🎧 : 0 | ⏱: 5:30
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Hà Tĩnh Quê Ơi
🎧 : 0 | ⏱: 5:54
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Hà Tĩnh Trong Anh
🎧 : 0 | ⏱: 4:49
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Xứ Nghệ Ơi
🎧 : 0 | ⏱: 4:16
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Miền Trung Ơi Đau Xót Nào Vơi
🎧 : 0 | ⏱: 5:10
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Quê Ơi
🎧 : 0 | ⏱: 5:54
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Tìm Em Câu Ví Sông Lam
🎧 : 0 | ⏱: 5:48
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Chuyện Tình Bến Sông La
🎧 : 0 | ⏱: 6:06
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Nhớ Thương Ví Giặm
🎧 : 0 | ⏱: 6:02
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Ví Giặm Ta Về
🎧 : 0 | ⏱: 4:20
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Về Đi Em
🎧 : 0 | ⏱: 5:35
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Hà Tĩnh Nhớ
🎧 : 0 | ⏱: 6:28
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Huế Trong Tôi
🎧 : 0 | ⏱: 6:18
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Con sẽ về bên mẹ mùa xuân
🎧 : 0 | ⏱: 6:11
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Tìm mẹ
🎧 : 0 | ⏱: 5:15
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Câu ví giặm ta về
🎧 : 0 | ⏱: 4:13
🧑: Lê Vĩnh Toàn, Thùy Dương

Gửi Em Cô Gái Hà Thành
🎧 : 0 | ⏱: 5:56
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Nỗi Nhớ Về Em
🎧 : 0 | ⏱: 5:41
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Xuân Này Con Đang Về
🎧 : 0 | ⏱: 4:57
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Nỗi Nhớ Quê Nhà
🎧 : 0 | ⏱: 4:45
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Thương nhớ một miền quê
🎧 : 0 | ⏱: 5:18
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Hai Nửa Quê Hương
🎧 : 0 | ⏱: 5:10
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Tết rồi về thôi con
🎧 : 0 | ⏱: 5:40
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Xuân
🎧 : 0 | ⏱: 4:45
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Ước Mẹ Trở Về
🎧 : 0 | ⏱: 5:10
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Về Miền Mong Nhớ
🎧 : 0 | ⏱: 5:28
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Nỗi Nhớ Hương Sơn
🎧 : 0 | ⏱: 5:34
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Anh Đi Rồi
🎧 : 0 | ⏱: 6:02
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Công cha nghĩa mẹ
🎧 : 0 | ⏱: 5:43
🧑: Lê Vĩnh Toàn

Duyên Nợ
🎧 : 0 | ⏱: 4:32
🧑: Lê Vĩnh Toàn