Em Gói Cho Ta

🧑‍🎤: Thẫm, Sơn

🎧: 360

📂: Rap Việt

⏱: 21:28:50 PM 05/04/2017

Bài hát: Em Gói Cho Ta - Thẫm, Sơn

Một ngày bên hiên cười chiều buồn
Nhìn bầu trời không mây
Mắt trái cứ nháy liên xoành xoạch
Có chuyện gì đến không đây
Chuông gió kính kong phá tan màu im lặng
Gói bưu phẩm để trước cánh cửa mục
Người gửi tên dĩ vãng
Người nhận tên là mông lung
.......
[Nháy 1]
Gói quà được gửi từ nơi xa
Em gửi đến đây riêng cho ta
Nhỏ xinh bọc xi măng nhàu nhàu
Mở ra ngào ngạt một rừng hoa

Em vẫn gói riêng lại cho ta
Bầu trời rộn tiếng cười bao la
Hương tay em bao lâu vẫn thế
Rớt lại bên những dòng tình ca

Và rồi em lại gói riêng cho ta
Sóng biển lúc cao lúc tà tà
Khoang thuyền tôm cá về đầy ắp
Bữa cơm có tiếng cười của cha

Em vẫn gói riêng lại cho ta
Gánh hàng hai bên điều lam lũ
Hoàng hôn nặng bóng lên lưng gù
Biết đến bao giờ có lối ra

[Nháy chính]
Em gói cho ta đôi vòng tay... đôi vòng tay... đôi vòng tay
Em gói cánh thơ cô đơn giết chết tâm tư của ta bao ngày nay
Em gói cho ta đôi vần thơ.... đôi vần thơ... đôi đôi vần thơ
Gói lại thằng mây đi lòng vòng... vỡ tan luôn đi mớ bòng bóng
Em gói cho ta đôi vòng tay... đôi vòng tay... đôi vòng tay
Em gói cánh thơ cô đơn giết chết tâm tư của ta bao ngày nay
Em gói cho ta đôi vần thơ... đôi vần thơ... đôi vần thơ
Ơ kìa thỏ con đi lòng vòng... mải mê chạy theo mớ bòng bong

[Nháy 2]
Xin em hãy gói riêng cho ta
Trang sách em viết điều thật thà
Mực vẫn còn thơm mùi giấy trắng
Ôn lại những điều tưởng đã qua

Xin em hãy gói riêng cho ta
Con đường đầy bùn màu đất đỏ
Có bước chân thằng cu rất nhỏ
Nuôi giấc mộng đời lại rất to

Xin em hãy gói riêng cho ta
Cánh diều trong một ngày mưa bão
Giấc mộng không dám một lần ước
Nhờ cánh diều gửi lên trời cao

Xin em hãy gói riêng cho ta
Cà phê Nguyễn Du à í a
Cà phê nơi đây nhiều sữa quá
Anh uống uống hoài không có ra

Xin em hãy gói riêng cho ta
Con phố chúng mình vẫn thường qua
Váy hoa xúng xính em thường mặc
Nụ hôn cháy bỏng trên môi ta

Và nếu chỉ có một lần cuối
Được nhận gói quà từ nơi xa
Cầu xin có ai ở gầy đấy
Hãy gói em lại riêng cho ta

[Nháy phụ]
Ơ kia một ngày nắng chang chang
Thỏ con trốn học đi lang thang
Mất áo lại chạy về cởi trần
Bố thỏ mắng thỏ đồ con hoang

Ơ kia một ngày nắng chang chang
Thỏ con trốn học đi lang thang
Mất áo thỏ không dám về nhà
Sợ bố thỏ đánh đòn đứa con hoang

Ơ kia một ngày nắng chang chang
Thỏ chẳng làm gì vẫn đòn oan
Xin người từ bi đừng đánh thỏ
Thỏ chẳng biết gì chuyện nhân gian

Ơ kia một ngày nắng chang chang
Thỏ không trốn học không lang thang
Xin người hãy một lần ngồi lại
Nhìn vào đôi mắt đầy chứa chan

XEM TOÀN BỘ
Gọi Thu
🎧 : 88,463 | ⏱: 3:30
🧑: Thẫm, Khói

Raised In Embers
🎧 : 0 | ⏱: 7:21
🧑: Thẫm

Em Gói Cho Ta
🎧 : 360 | ⏱: 3:58
🧑: Thẫm, Sơn

Vắt Tay Lên Trán
🎧 : 50 | ⏱: 3:11
🧑: Thẫm

Đường Đêm
🎧 : 2,632 | ⏱: 3:16
🧑: Thẫm, Blowdy, Na

Time To Start
🎧 : 0 | ⏱: 5:39
🧑: Thẫm

Body Pump
🎧 : 0 | ⏱: 4:59
🧑: Thẫm

Body Pump (Perc Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 5:15
🧑: Thẫm

The Rave Age
🎧 : 0 | ⏱: 5:49
🧑: Thẫm

Time To Start (B2 Remix)
🎧 : 0 | ⏱: 4:29
🧑: Thẫm

Raw Reverbation
🎧 : 0 | ⏱: 5:22
🧑: Thẫm

Aiming For The Innocent
🎧 : 0 | ⏱: 6:13
🧑: Thẫm