LK Rumba Căn Nhà Màu Tím
🧑🎤: Tiến Đạt
🎧: 1,261
📂: Trữ Tình
⏱: 22:35:56 PM 11/04/2020
Chiều nhìn xa đâu ngõ
Dâng dâng nên thương nhớ
Giáng sinh sinh một người
Được nghỉ năm ngày phép mắt hai hôm làm quê
Em ơi cho mình biết tên
Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bừng bia
Vì gót liu mong manh làm sao bước song hành
Anh chị em ngại gió lấy nụ tâm xuân vừa hé
Chiều nào khi về đến ngang cân nhà mau tim
Biết em đang chờ ôm nhé
Tào mong chưa tỏ lối,
bên mơ đang chờ nơi
Chưa thấy ai vợ ý thôi
Đời người con gái,
mưa xa giữa lưng trời
Hạ xuống riêng ngắm môi,
hạ rơi luôn hoa cười
Ai chẳng mơ gặp bên trong khỏi hợp diện màu
Đời anh đầy đó mười phương
Gặp em anh đã thương càng thơm
Thương đôi môi đầy nhựa sông
Thương tia mắt rào sạt sóng
Tuổi ngọc xuân xóm
Nét ngã uốn trăng tròn
Tình em cao vuốt chương sơn
Gặp em anh ước mong gì hơn
Cho anh bông hồng còn thăm
Cho anh trái ngọt vườn căm
Và còn cho nữa
tình du trẻ phương
Nếu đời một vạn lỗi yêu nhau vì lời nói
Mến nhau qua nụ cười
Dặn gió thêm lần cuối sánh trao cho bầy em
Lưu buốt ghi vài đứa quên
Ngày lạnh hôm sau hai mươi chích xe mau
Chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu
Ta nhìn nhau
Chia mắt cho bột nụ hôn ban đầu
Đời anh đầy đó mười phương
Gặp em anh đã thương càng thương
Thương đôi môi đầy nhựa sông
Thương tia mắt sao sạt sông
Tuổi ngọc xuân xôn nét ngã uốn trăng tròn
Tình em cao vốn chừng sơn
Gặp em anh ước mong gì hơn
Cho anh bông hồng còn thăm
Cho anh trái ngọt vườn căm
Và còn cho nữa tính du trẻ thơ
Nếu đời muôn vạn lỗi yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười
Dặn gió thêm lần cuối xanh trao cho bầy em lưu buốt ghi vài đứa quên
Ngày lạnh hôm sau hai mươi chín xe mau
Chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu
Ta nhìn nhau,
tia mắt trong bột nụ hôn bắt đầu
Đã nhìn nhau,
tiếng mắt trong bột nụ hôn ban đầu
Mình không riêng nỡ đừng chờ em ơi
Không phải tại ta chẳng tránh ở trời
Đời mình sinh trong giá rạo
Tại vì ta không nói đạo
Nên mình đành phải xa nhau
Tình yêu giang giữa lạ tình trong mơ
Khi chúng mình yêu đâu biết chừng
Một trời mây giang tim tim
Cuộc tình hại ta sắp lịa,
chỉ còn hình bóng trong tim
Hãy khóc đi em,
khóc cho núi lỡ non mòn
Cho mình còn vươn vấn thêm
Hãy khóc đi em,
thế nhân trở về cát bụi
Chỉ còn anh với em thôi
Làm sao trông lại định mình đôi ta
Yêu chẳng gần nhau xin mới nhạt nhòa
Đừng tình ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cánh em ơi
Mình không duyên nỡ đừng chờ em ơi
Không phải tại ta chẳng tránh ở trời
Đời mình sinh trong giá rào
Tại vì ta không lối đảo
Nên mình đành phải xa nhau
Tình yên giang giữa lạ tình trong mơ
Khi chúng mình yêu đâu biết chừng
Một trời mây giăng tin tìm
Cuộc tình hại ta sắp liệt
Chỉ còn hình bóng trong tim
Hãy khóc đi em,
khóc cho núi lỡ non mòn,
cho mình còn vươn vắng thêm
Hãy khóc đi em,
thế nhắn trở về cát bụi,
chỉ còn anh với em thôi
Làm sao trông lại định mình đôi ta
Yêu chẳng gần nhau xin mới nhạt nhòa
Đừng tình ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cánh em ơi
Đừng buồn xa nhau quá vội,
chỉ vì nghịch cánh em ơi
TÔI VIẾT LÊN ĐÂY VỚI TẤT CẢ TRÂN THÀNH CỦA LÒNG TÔI CHÀO EM
Ngày nào đã quên nhau
Vì chúng hướng đời mình trót trao nhau nụ cười
Và tình yêu đó
tôi đem em trong tim
Dù buổi thời gian có làm mở đi kỷ niệm
của hai chúng mình
tôi cũng không bao giờ,
tôi không bao giờ quên em
cho đến hôm nay với nước nở nghen ngào
mình mệnh lòng xa nhau
còn đâu những đêm em
Dìu tôi lối về buồn kể nhau nghe chuyện
Hơ...
Tình mình nay chết như lá ố thú rơi
Đường chân mùa côi tối lạnh lùng ôm kỷ niệm
Của hai chúng mình ngỡ ngác trong đêm trưa
Tôi chờ với niềm yêu thương
Nhớ lúc chia phôi
Cầm tay chờ nỗi hết bao nhiêu niềm thương
Của tuổi xuân vừa tròn
Xa nhau mấy người
Không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu
Nỗi tiếc xa xôi
Ngày xưa em nỗi vẫn yêu anh nghìn năm
Vẫn đợi anh trọn đời
Nhưng nay hết rồi
Hai người hai lối lúc đêm buồn không em?
Tôi gối yêu thương xin trao trả anh tình
Về người tôi yêu vết
Đừng thương tiếc chi em
Chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời
Tình mình nay chết như lá ủa thu rơi
Đường chân mùa côi tối lạnh lùng ôm kỷ niệm
Của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi
Nhưng không bao giờ quên em
Yêu lỏng chưa phổ trường
Cầm tay chưa nối hết bao nhiêu niềm thương
Của tuổi xuân vừa tròn xa nhau mấy người
Không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu
Nỗi tiếc xa xôi
Ngày xưa em nói vẫn yêu anh nghìn năm
Vẫn đợi anh trọn đời
Nhưng nay hết rồi
Hai người hài lỗi lúc đêm buồn không em?
Tôi gối yêu thương xin trao trả anh tình
Về người tôi yêu bên
Đừng thương tiếc chi em
Chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời
Tình mình nay chết như lá ủa thu rơi
Đường chân mùa côi tối lạnh lùng ôm kỷ niệm
Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên em
Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên em
Qua lối ngõ vào nhà em
Muốn ghé vào thăm sợ ba mẹ em buồn lòng
Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây
Để anh mong suốt cả ngày nên buồn lòng
Em cứ hỏi lòng tại sao
Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường sai
Để em trở về em không thầm trong tay
Nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho nhau
Xin anh hiểu dùng đời em
Lênh đen kiếm phong trần,
nổi trôi theo ngày tháng
Em đâu có gì,
em đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em
Em có đôi hội xin đâu
Đã biết rằng em bàn tay chẳng đi vào đời
Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
Có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau
Qua lối ngõ vào nhà em,
muốn ghé vào thăm sợ ba mẹ em buồn lòng
Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây
Để anh mong suốt cả ngày nên buồn lắm
Em cứ hỏi lòng tại sao
Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường sai
Đêm trưa về em không thầm trong tay
Nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho nhau
Xin anh hiểu dùng đời em
Lanh đánh kiếm phong trần
Nồi trôi theo ngày tháng
Em đâu có gì,
em đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em
Em có đôi hội xin đau
Đã biết rằng em bàn tay trắng đi vào đời
Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
Có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau
Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
Có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau
Vinh
biệt kể từ đây
Còn luyến lưu làm chi
Còn vấn vương làm gì
Ai thật lòng yêu ai
Đến bây giờ mình đã biết
Chuyện tình đôi ta
Em hãy xem là huyền hoài
Anh đừng giận em
Kìa dĩ vang mùa thương
Vẫn đẹp như giấc mơ
Trên trời bao ánh sao tình ta bẫy nhiều kỷ niệm
Nào ngỡ hôm nay đêm mình chia rẽ đôi ta anh biết làm sao hơn
Mùi tóc làn môi và thư tình anh xin gửi lại em
Với tất cả cuộc hối anh cũng xin trả lại em
Vì mãi em theo chồng
Đợi đời anh vẫn nhớ mãi mỗi tình đầu tiên
Thôi em hãy đi về không chỉ làm buồn hềm
Trời đã khuya tới lâu,
càng vắng đêm ta tờ
Mai này thuyền hóa vui đón em về cùng bên khác
Đường đời đôi ta hài hướng đi buồn thật buồn
Anh hiểu giùm em,
nào ước muốn giàu sang
Bới tình xuyên trái ngang
Em vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng
Chuyện tình đôi ta
Ngẹn ngào trăm đắng muôn cây
Thôi vinh biệt thiên thương
Mùi tóc lăn môi và thư tình
Anh xin gửi lại em
Với tất cả cuộc hối anh cũng xin trả lại em
Vì mãi em theo chồng
Đợi đời anh vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên
Thôi em hãy đi về không chỉ làm buồn thêm
Trời đã khuya tới lâu,
càng vắng đêm thả tờ
Mai này thuyền hóa vui đón em về cùng bên khác
Đường đời đôi ta ai hướng đi buồn thật buồn
Anh hiểu giùm em,
nào ước muốn giàu sang
với tình xuyên trái ngang
em vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng
chuyện tình đôi ta
ngẹn ngào chăm đắng muôn cây
thôi vinh biệt thiên thôn
chuyện tình đôi ta
ngẹn ngào chăm đắng muôn cây
Thôi vinh biệt thiên thương
Chà lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao
Chà lại em con đường im bóng mát của ngày nào
Chà lại em ánh đèn công viên đó dưới mưa bay
Những đêm chủ nhật nghe phố phường khô gót dày
Trả lại em ân tình xa xưa đỏ dưới trăng sao
Trả lại em đôi vòng tay ấu im nụ cười trao
Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau
Đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu
Người đã
xa đi không thấy về
Tình yêu trơn sâu trong lặng lẽ
Còn chẳng bao đớn đau
Lệ rơi đêm nhớ nhau
Vui xưa đã tàn trong nắng chiều
Để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai
Người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong
Và nhìn áng mây chiều tàn theo ánh mắt đông chiều
Giáo trong chuỗi ngày ông nói buồn quanh hiên
Trả lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao
Trả lại em con đường im bóng mát của ngày nào
Trả lại em ánh đèn công viên đó giới mưa bay
Những đêm chủ nhật nghe phố phường khô gót dày
Trả lại em ân tình xa xưa đỏ dưới trăng sao
Trả lại em đôi vòng tay ấu im nụ cười chào
Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau
Đến đây trở thành xa cách rồi còn đâu
Người đã xa đi không thấy về
Tình yêu chân sâu trong lạng lẽ
Còn chẳng bao đớn đau
Lệ rơi đêm nhớ nhau
Vui xưa đã tàn trong nắng chiều
Để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai
Người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong
Và nhìn áng mây chiều tàn theo ánh mắt đông chiều
Dẫu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu
Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đầm chiều
Dẫu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu
Hồi hết rồi người đã xa tôi,
quên hết lời thề ngày xa xôi.
Quên đường xưa lối qua ngọng ngùi
Nghe thời gian bước đi bội hồi
Hai ta cùng chung lối
Ôi kỷ niệm ngày mình bên nhau
Nay chỉ còn lạ niềm thương đau
Sao tình yêu hóa sàn sầu sao riêu êm hoá sang hẹn ngào
Sao cuộc đời tựa chiêm bao
Hết những ước mơ lệ tuôn gói nhỏ
Đêm dài dần dần nhớ
Cục đời từ đây,
u buồn ngang cháy để mình anh đắng cay
Em nhớ hay chăng em nói rằng trọn đời yêu anh
Sao nỡ đánh lòng nào lại quên
Câu tình yêu giữ không nhạt màu,
câu mình thương đến khi bắt đầu
Bây giờ trả lại chẳng sao
Hỡi hết rồi người đã xa tôi,
quên hết lời thề ngày xa xôi
Nên đường xưa lối qua ngậm ngùi nghe thời gian bước đi bội hồi
Hai ta cùng chung lối
Ôi kỷ niệm ngày mình bên nhau
Nay chỉ còn lạ niềm thương đau
Tình yêu hóa ra hận sầu,
sao riêu êm hóa ra nghẹn ngào
Sao cuộc đời tựa chiếm bao
Hết những ước mơ lệ tuôn gói nhỏ
Đêm dài dần dần nhớ
Cục đời từ đây,
ô buồn ngang cháy,
để mình anh đắng cây
Em nhớ hay chăng em nói rằng trọn đời yêu anh
Sao ngỡ đánh lòng nào lại quên
Câu tình yêu giữ không nhạt màu,
câu mình thương đến khi bắt đầu,
bây giờ trả lại chẳng sao
Câu tình yêu giữ không nhạt màu,
câu mình thương đến khi bắt đầu,
bây giờ trả lại chẳng sao
...
Ở
bên này mình thương mình nhớ
Ngó bên sao ai vẫn lạm ngờ
Trăng tròn trăng khuyến trăng mờ
Bao giờ chim sao hẹn hòa làm duyên
Lỡ thương thầm sàng sẽ điệu lê
Lý duyên tình sao đã làm thanh
Chim chuyền nhành ước liếu lô
Người ơi tôi hát sao cáu đợi chờ
Hòa ơi con sông dài,
cá lội biệt tâm,
phải đau duyên nợ,
cho mình đợi mong.
Thương người tôi kiếp lòng đông,
tương tư cho lắm mấy giờ buồn thiếu.
Châu ca rằng tình dương thì nhớ
Xuống canh dài toàn lắm mong mơ
Sao tình chung dách bờ dưa
...
Ngọa bên sao ai vẫn làm ngờ
Trăng tròn trăng khuyến trăng mờ
Bao giờ chim sao hẹn hòa làm duyên
Sàng xe điệu lê,
lê duyên tình sao nở làm thân
Chim chuyền nhành ước liếu lô,
người ơi tôi hát sao có đời chờ
Hòa ơi con sông dài,
cá lội bị tâm,
phải đau duyên nợ,
cho mình đợi mong
đời mong thương người
tôi khiến lòng đông tương tư cho lắm mấy giờ buồn thiếu
Dẫu ca rần tình dư thì nhớ,
xuống canh dài còn lắm mộng mơ
Sao tình chung dách bờ dư,
trâu cao chưa thấm để lâu càng buồn
Chào tình chung dách bờ dưa,
trầu cao chưa thăm để lâu càng buồn.
Sáng mai đây,
anh giá biệt mái trường,
giá biệt công đường,
dàn lá mê bay.
Và bị con đường
dàn lá mê bay
Ngày ngày hai ta
về qua lối đông
Có
em nối cười để anh thấy lòng thương
Sự tình đáng phương như là mấy khôi
Mọi đứa một nơi
Biết anh yêu em sẽ đời sẽ chư
Cho dù đông tàn sông tố đê vơ
Cho dù đông tàn sông tố đê vơ
Ở quê nhà,
vắng chờ người phương xa
Vì thời gian qua em cũng thương đầm đà
Thương anh thật mà mà không dám nói ra
Vậy là em yêu yêu anh từ lúc
Đứng bóng yên nhà đời mưa em cuốn bài ca
Anh ngắt trái lời em cười siết bao lòng nghe xinh xa
Bao cao hẹn ước
chẳng bước xa rời
Mà lòng lâu luyến đầy dơi
Ngày người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ
Ngày ngày hai ta
về qua lái đất
Có em nói cười để anh thấy lòng thương
Sơ tình gắng phương như là ngày khói
Khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi
Biết anh yêu em sẽ đời sẽ chư
Nhưng
cho dù đông tàn,
sông có đê hoa
Hạ buôn mơn mong,
thu mang nỗi nhớ
Em ở quê nhà,
vắng chờ người phương xa
Thời gian qua em cũng thương nằm đà
Vài mực tim
Ông ngỡ sai lời
Em cười siết mau
Lòng nghe xinh xa
Điện đau em trao
Bao câu hẹn ước
Chân bước xa rời
Mà lòng lâu linh đầy vơi
Chợ quên kỷ niệm,
chợ quên ân tình
Đêm nay hai đứa mình,
hai đứa mình yêu nhau
Trôi Vào Biển Khơi - Tiến Đạt (Nhạc phim Doraemon: Nobita và cuộc đại thủy chiến ở xứ sở người cá)
Rao Bán Vần Thơ Say
Biển Khơi Trôi Vào
Tình Nhỏ Mau Quên
Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
Phương Trời Xứ Lạ
Rồng Thiêng (Dragon Soul) (Dragon Ball Z Kai OST)
Hỏi Vợ Ngoại Thành
Đau Xót Lý Con Cua
Sao Chưa Thấy Hồi Âm
Hương Tóc Mạ Non
Trên Dòng Sông Nhỏ
Có Thế Thôi
LK Tình Theo Bến Đỗ
Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST)
Hầu Ca
LK Khung Trời Tuổi Mộng
LK Rumba Căn Nhà Màu Tím
LK Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
Nâng Chén Ly Bôi
Nắng Xuân
Nhạt Nắng
Mười Năm Đợi Chờ
Cầu Vồng Phía Xa (OST Doraemon)
Về Quê Ngoại
Lan Và Điệp 1
Bông Cỏ May
Liên Khúc Rumba Chúng Mình Ba Đứa
LK Yêu Cô Gái Bạc Liêu
LK Người Tình Và Quê Hương
🎧 : 0 | ⏱: 1:40
🧑: Tiến Đạt
🧑: Tiến Đạt
Rao Bán Vần Thơ Say
🎧 : 280 | ⏱: 4:50
🧑: Tiến Đạt
🧑: Tiến Đạt
Biển Khơi Trôi Vào
🎧 : 10,909 | ⏱: 1:01
🧑: Huyền Chi, Tiến Đạt
🧑: Huyền Chi, Tiến Đạt
Tình Nhỏ Mau Quên
🎧 : 1,782 | ⏱: 5:27
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
🎧 : 456 | ⏱: 4:20
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Phương Trời Xứ Lạ
🎧 : 1,121 | ⏱: 4:40
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Rồng Thiêng (Dragon Soul) (Dragon Ball Z Kai OST)
🎧 : 207 | ⏱: 4:34
🧑: Tiến Đạt
🧑: Tiến Đạt
Hỏi Vợ Ngoại Thành
🎧 : 331 | ⏱: 5:19
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Đau Xót Lý Con Cua
🎧 : 715 | ⏱: 4:23
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Sao Chưa Thấy Hồi Âm
🎧 : 491 | ⏱: 5:39
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Hương Tóc Mạ Non
🎧 : 1,001 | ⏱: 5:12
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Trên Dòng Sông Nhỏ
🎧 : 797 | ⏱: 5:12
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Có Thế Thôi
🎧 : 507 | ⏱: 4:51
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
LK Tình Theo Bến Đỗ
🎧 : 1,122 | ⏱: 48:43
🧑: Thanh Ngân, Tiến Đạt
🧑: Thanh Ngân, Tiến Đạt
Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST)
🎧 : 45,950 | ⏱: 1:31
🧑: Tiến Đạt, Huyền Chi
🧑: Tiến Đạt, Huyền Chi
Hầu Ca
🎧 : 4,019 | ⏱: 2:22
🧑: Tiến Đạt
🧑: Tiến Đạt
LK Khung Trời Tuổi Mộng
🎧 : 603 | ⏱: 48:06
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
LK Rumba Căn Nhà Màu Tím
🎧 : 1,261 | ⏱: 44:53
🧑: Tiến Đạt
🧑: Tiến Đạt
LK Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
🎧 : 964 | ⏱: 48:06
🧑: Thanh Ngân, Tiến Đạt
🧑: Thanh Ngân, Tiến Đạt
Nâng Chén Ly Bôi
🎧 : 984 | ⏱: 4:14
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Nắng Xuân
🎧 : 894 | ⏱: 3:21
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Nhạt Nắng
🎧 : 445 | ⏱: 5:12
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Mười Năm Đợi Chờ
🎧 : 1,102 | ⏱: 5:00
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Cầu Vồng Phía Xa (OST Doraemon)
🎧 : 4,462 | ⏱: 3:49
🧑: Huyền Chi, Tiến Đạt
🧑: Huyền Chi, Tiến Đạt
Về Quê Ngoại
🎧 : 811 | ⏱: 5:09
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Lan Và Điệp 1
🎧 : 273 | ⏱: 4:45
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Bông Cỏ May
🎧 : 2,678 | ⏱: 4:26
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
Liên Khúc Rumba Chúng Mình Ba Đứa
🎧 : 1,210 | ⏱: 42:26
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân
LK Yêu Cô Gái Bạc Liêu
🎧 : 621 | ⏱: 57:21
🧑: Thanh Ngân, Tiến Đạt
🧑: Thanh Ngân, Tiến Đạt
LK Người Tình Và Quê Hương
🎧 : 582 | ⏱: 49:33
🧑: Thanh Ngân, Tiến Đạt
🧑: Thanh Ngân, Tiến Đạt