LK Chuyến Đò Không Em

🧑‍🎤: Tiến Đạt

🎧: 406

📂: Trữ Tình

⏱: 22:43:29 PM 11/04/2020

Phút ban đầu ấy,
thư xanh màu rơi viết những chưa gửi em
Ngõ đi chung một nỗi,
đôi khi định nói với em một lời
Tình muốn còn e,
trông bước đường về
Nào biết được khi,
nỗi lên nỗi niềm
Thì nèo vào tim,
mở rộng hay khép môi thầm trao riêng
Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thủ rơi lại rơi
Ngắm xe ruồi ngược lỗi kết hoa ngày cưới có đôi tim vào đời
Dù trước dù sau,
nhưng cũng một lần
Người đến người thương thiệt tha nỗi lòng
Đợi chờ hối ấm để rồi cây đắng đến tay một thịp hồng
Dòng sông mênh mơng quá thiếu em chung một chuyến đo
Tình yêu như hoa nỡ biết em yêu mãi chờ
Từ khi ban xơ cả hai người vẫn chờ một câu nói
Mà rồi biệt ly không một lần hé môi
Từ nay duyên kiếp tìm trong mong thôi
Gió thu lạnh xa bao nhiêu lạ lá bay nhiều cơn sầu đau
Cảnh thư ban đầu ấy chết trong lòng dây nhắc bao kỷ niệm buồn
Đừng trách người đi sao lối nhiệm đa
Tình chỉ đẹp khi ai ân không trọn
Một lần bao tố là lần băng giá khơi sâu tâm tư
Dòng sông mênh măng quá
thiếu em chung một chuyến đo
Tình yêu như hoa nỡ biết em yêu mãi chờ
Từ khi ban xơ cả hai người vẫn chờ một câu nỗi
Mà rồi biệt ly không một lần hé môi
Tựa nay duyên kiếp tìm trong mong thôi
Bó thu
lạnh xa bao nhiêu lạ lá bay nhiều cơn sầu đau
Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng dậy nhắc bao kỷ niệm buồn
Nhạc người đi sau lối nhịp đàn
Tình chỉ đẹp khi ai ân không trọn
Một lần vào tô là lần băng giã khơi sâu tâm tư
Một lần vào tu là lần băng giã khơi sâu tâm tư.
đưa đến
Ai có ngờ đâu
mình tay chẳng tay buồn ơi
là buồn
Còn gì cho nhau
ngoài tình yêu thôi
làm sao nên đôi
đã yêu nhau rồi
Cô dâu cũng đành dựng lên đám cưới cho con lễ mà thôi
Sáng đón cô dâu
người đi ngoài phố
cũng không ai thêm nhìn
Nhìn
dễ mặc đơn xơ,
còn có dâu mấy tóc không cài hoa
Đâu có bao nhiêu đàn trai đàn gái đếm hơn hai chục người
Bạn bè tuy đông,
nhưng đành sâu hết không mời một ai
Chú rễ ngường ngùng,
tay bưng khay trầu mà nghe chua xót
Trong lễ hợp hôn
Nào ai biết cho lệ đau trong lòng
Đừng buồn nghe em
Vì còn đói tay
Mình lo tương lai
Biết đau sao ngậy
Chúng ta sang dầu
Ngồi uống gì vãng
Thánh ca ấn gần nhau
Sáng đón cô dâu
Người đi ngoài phố cũng không ai thêm nhìn
Dễ mặc đơn giữa
Còn có dâu mây tóc không cài hoa
Đâu có bao nhiêu đàn trai đàn gái
Đàng gái đêm hơn hai chục người
Bạn bè tuy đông
Nhưng đành sâu hết không mời một ai
Chú dễ ngường ngùng
Ngày bưng khay trầu mà nghe chua xót
Trong lễ hợp hôn
Nào ai viết cho lễ đó trong lòng
Đừng buồn nghe em
Vì còn đói tay
Mình lo tương lai
Lại biết đâu sau này chúng ta sang dâu
Ngồi uốn dĩ vãng thấy ca àng gần nhau
Chúng ta sang dâu
Ngồi uốn dĩ vãng thấy ca àng gần nhau
Em đến thăm tôi dù không đóng mờ
Đến thăm tôi dù không đón mời
Vì tôi quá nghèo đâu dám hờ môi
Căn gác không tên nằm trên phố nhỏ
Gặp đình qua lối quanh to
Vào đây kiếp sống đơn giản
Khi đã yêu nhau nạo mơ ước nhiều
Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu
Lưu luyến bên nhau đẹp thay bối đầu
Dù ngày mai có ra sao
Mình mình mãi được gần nhau
Em ơi, em ơi,
từ đầu đám cưới bấy giờ mà em nhắc đến thêm buồn
Thôi nhẹ đi anh,
cha mẹ em nào có,
chỉ cần anh đến mà thương
Hai đứa yêu nhau chừng hai mây đậu
Lòng nhớ bao lòng không muốn rơi nhau
Câu ai ăn xin ngợi ca suốt đời
Dù nghèo ta vẫn chung đôi
Mình đừng có phụ lòng nhau.
Em đến thăm tôi dù không đón mời
Vì tôi quá nghèo đâu dám hơ môi
Căn gác không tên nằm trên phố nhỏ
Gặp đành qua lối quay cò
Vào đây kiếp sống đơn xa
Khi đã yêu nhau nạo mơ ước nhiều
Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu
Lâu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu
Dù ngày mai có ra sao
Mình mình mãi được gần nhau
Em ơi, em ơi,
tuyên đầu đám cưới bay sơ mà em nhắc đến thêm buồn
Thôi nhẹ đi anh,
cha mẹ em nào có,
chỉ cần anh đến mà thơ
Hai đứa yêu nhau trông hài mãi đầu
Lòng như bao lòng không muốn rời nhau
Câu ai ăn xin ngợi ca suốt đời
Dù nghèo ta vẫn chung đôi
Mến đường có phụ lòng nhau
Câu ai ăn riêng ngợi ca suốt đời,
dù nghèo ta vẫn chung bơi,
miến đường có phụ lòng nhau.
Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng?
Ngày xưa ai quyền quý đáu xa?
Em chính em ngày xưa đó
Ước say đời lên tột định nhân gian
Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn
Ngày xưa ai nghệ sĩ lãng thang
Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bộng mơ người đẹp lộn
Rồi một hôm tôi gặp nàng mang tiếng hát cung đàn với niềm yêu lai lạc
Những than ôi quá bè bàng,
bao tiếng hát cùng đàn,
ngưỡi chẳng mang con chế chán
Nhìn đời thay lắm phủ phang,
mượn tiếng hát cùng đàn,
quên niềm đau dĩ vàng
Hãy đấu dòng tố lan tràn,
Lên gác tia huy hoang siêu đổ theo nước mặt nàng.
Còn đâu đấu lá ngọc canh pha,
Còn đâu đấu quyền quý cao sang.
Em ơi em ngày xưa đó
Đến bây giờ phiêu giạt giữa trần gian
Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn
Đời tôi vẫn nghệ sĩ lãng thang
Em, em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi toan buồn thương dòng lễ đại trang
Rồi một hôm tôi gặp nàng
Mang tiếng hát cung đàn
Với niềm yêu lai lạc
Nhưng
thân ôi quá bé bàng
Bao tiếng hát cung đàn
Chẳng mang con chế chán
Nhìn đời thay lắm phủ phang
Mượn tỉ hát cung đàn
Quên niềm đau dĩ vàng
Hay đau dòng tố lan tràn
Lên gác tia huy hoang
Hoàng siêu đổ theo nước mặt ngàn
Còn đâu,
đâu lá ngọc canh pha
Còn đâu,
đâu quyền quý cao sang
Em hỡi em ngày xưa đó
Đến bây giờ phiêu giạt giữa trần gian
Gặp tôi vẫn tiếng nhạc bùng đàn
Đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang
Em, em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoáng buồn thương dòng lê đại trang
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoáng buồn thương dòng lê đại trang
Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi
Em nói ra đi chẳng đến
một lời
Có gì mà ngại em ơi
Có gì mà đành sán sối anh không hề kết tội em đâu
Duyên tình không tròn rêu néo làm chi
Anh cũng như em sướng vui được gì
Chẳng thà đường tình đôi nơi
Em về tròn tình xin mới
Còn anh đi cưới vợ là sao
Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bạn
Kỷ niệm trốn kiến trong tim
Đời sẽ đổi thay
Và thời sáng xóa mơ
Bận lòng chi mỗi duyên hờ
Duyên tình không trọn xa nhau là hờ
Dán dữ chi thêm đớn đau tuổi hơn
Có gì mà ngại em ơi
Chẳng còn gì mà suy tính
Tình không thương xin đừng lửa vương
Chúng mình không còn yêu nhau thì vui
Em nói ra đi chẳng đến một lời
Có gì mà ngại em ơi
Có gì mà đành sán sôi
Anh không hề kết tội em đâu
Duyên tình không tròn rêu néo làm chi
Anh cũng như em sướng vui được gì
Chẳng thà đường tình đôi nơi
Em về tròn tình xin mới còn anh đi cưới vợ là sao
Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bạn
Kỷ niệm trốn kiến trong tim
Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mơ
Bận lòng chi mỗi duyên hờ
Duyên tình không tròn xa nhau là hờ
Dán díu chi thêm đớn đau tội hơn
Có gì mà ngại em ơi
Chẳng còn gì mà suy tính
Suý tính tình không thương xin đừng lị vương
Có gì mà ngại em ơi
Chẳng còn gì mà suý tính tình không thương xin đừng lị vương
Thực tế thì anh đây rất nghèo
Không được như lòng em ước mơ
Anh chẳng cáo sáng quyền quý
Danh vọng tờ án máy bay
Anh chỉ là thời sinh nghèo
Thực tế thì em cũng rất nghèo
Gia đình chỉ nhà tranh vách che
Không đẹp như anh thường nói
Vụn vệ chẳng biết đua che
Chỉ một tâm lòng yêu anh
Em ơi tình yêu thật là nhìm màu
Tình yêu không lạ lụa gắm xa hoa
Những đêm buồn em thường một mình suy tư
Lo sợ tình ta tan vỡ
Không đẹp như mình hẳn mơ
Thực tế nhiều khi hay phũ phạm
Những câu mong trời cho chúng ta
Sẽ vượt qua cơn bão tố
Chỉ cần một mái tranh thôi
Chúng mình vỡ trọng yên vui
Thực tế thì anh đây rất yêu,
không được như lòng em ước mơ.
Anh chẳng cáo sáng quyền quý
Danh vọng tờ áng mây bay
Anh chỉ là thứ sinh nghèo
Thực tế thì em cũng rất nghèo
Gia đình chỉ nhà tranh vách chia
Không đẹp như anh thường nói
Vụn vệ chẳng biết đua chê
Chỉ một tâm lòng yêu anh
Em ơi tình yêu thật là nhìn mâu
Tình yêu không lạ lùa gắm xa hoa
Những đêm buồn em thường một mình suy tư
Lo sợ tình ta tan vỡ
Không đẹp như mình hẳn mơ
Thực tế nhiều khi hay phũ phạm
Nhưng câu mong trời cho chúng ta
Sẽ vượt qua cơn bão tố
Chỉ cần một mái tranh thôi
Chúng mình vợ chồng yên vui
Sẽ vượt qua cơn bão tố
Chỉ cần một mái tranh thôi
Chúng mình vợ chồng yên vui
Trở lại chuyện hai chú mình
Khi em với anh
Vừa biết đam mê tình yêu chan chê
Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên
Rồi thời gian qua lỗi nảy
Khi tay trắng tay
Buồn vác lên vai hành trang đường dài
Vì đời nên xa mắt say nhân cho đời
Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm
Lựa nguồn ngột lúc gọi yêu về tìm
Con đường tình xưa năm đầy
Đêm khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa
Đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng ánh
Đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm
Lạnh đậy theo tiếng bước tự đi
Trở lại chuyện hai chú mình
Khi em với anh
Vừa biết đam mê tình yêu chan chê
Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên
Rồi thời gian qua lỗi nại
Khi tay trắng tay
Buồn vác lên vai
Hành trang đường dài
Vì đời nên ra mắt say nhân cho đời
Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm Lựa nguồn ngụt lúc gọi yêu về tìm
Con bường tình xưa năm đây Đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa
Đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng ánh
Đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm
Lạnh đậy theo tiếng bước tự đi tìm
Đường đã thay tên,
còn chẳng kỷ niệm,
Lạnh đậy theo tim bước tư đi thiền.
Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mong
Tôi xin giấc vọng tay mở rộng
Và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi
Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở
Thương còn đi yêu thì chưa đến
Nên gọi tên tình chưa độ bến,
nẻo mô ma tim
Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn
Ra buốt vệ tim sau rời cuối đêm
Mà vắng mang nhiều cái đắng
Sua hồn đi hóa
Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười
Tôi xin giữ tình tôi trọn đời
Người ơi người
Xin đừng e ấp làm tình em ngào
Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mong
Tôi xin giữ
vòng tay mở rộng
Và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bỡ môi
Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở
Thương còn đi yêu thì chưa đến
Nên gọi tên tình chưa độ bến
Nèo mẫu ma tiên
Tầm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn
Gia bốn vệ tim sau rời cuối đêm
Nhà vắng mang nhiều cái đắng
Sua
hồn đi hỡi
Hãy cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười
Tôi xin giữ tình tôi trọn đời
Người ơi người
Xin đừng e ấp làm tim nghe nhau
Người ơi người
Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Trả lại cho anh tình thương ngọt ý
Với em anh hứa hẹn duyên thề
Một ngày xa nhau nụ cười héo hát
Có lắm bước vội qua cầu
Nhìn sang thấy em đi rột đầu
Tình nhớ nếu mình thôi giận lắm quên
Anh xin làm gió quạt đêm
Mùa lùa tay thi bị êm
Tại anh hôm ấy nào phải tay êm
Anh hứa đợi rồi anh quên
Để mưa lên mãi tóc mềm
Giận hận hại hôm dại như một tháng
Ghét anh đôi ba bữa bằng nắng tròn
Một người ra đi,
một người ghé non
Nắm tay hết giận hẹn hòn
Để giấc mơ thôi chậm chờn
Hai đứa mộ chứa mơ
Dẫn hôn nhau chỉ để rồi tiếc nhớ
Lối về có gặp hứng hờ
Ngoanh mặt che nón lạ
Trả lại cho anh tình thương ngọt
Với em anh hứa hẹn duyên
một ngày xa nhau nụ cười héo hát
có lần bước vội qua cầu
nhìn sang thấy em đi được đâu
tình nhớ nếu mình thôi giận lắm
quên anh xin làm gió quạt đêm
mùa lùa tay thì bị yêu em
Tại anh,
hôm ấy nào phải tại em
Anh hứa đợi rồi anh quên
Để mưa lên mãi tóc mềm
Giận hần hai hôm dại như một tháng
Ghét anh đôi ba bữa bằng năm trọn
Một người ra đi,
một người ghé non
Nắm tay hết sợ hẹn hờn
Để giấc mơ thôi chậm chân
Một người ra đi,
một người ghé non
Nắm tay hết sợ hẹn hờn
Để giấc mơ thôi chậm chân

XEM TOÀN BỘ
Căn Nhà Màu Tím
🎧 : 506 | ⏱: 5:50
🧑: Tiến Đạt

Thiên Trúc Vạn Dặm(Tây Du Ký Cartoon)
🎧 : 417 | ⏱: 2:16
🧑: Tiến Đạt, Huyền Chi

Trên Dòng Sông Nhỏ
🎧 : 797 | ⏱: 5:12
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST)
🎧 : 45,950 | ⏱: 1:31
🧑: Tiến Đạt, Huyền Chi

Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
🎧 : 456 | ⏱: 4:20
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Phương Trời Xứ Lạ
🎧 : 1,121 | ⏱: 4:40
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Đêm Tan (Doreamon OST)
🎧 : 11,403 | ⏱: 3:47
🧑: Tiến Đạt, Huyền Chi

Sao Chưa Thấy Hồi Âm
🎧 : 491 | ⏱: 5:39
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Liên Khúc Đám Cưới Nghèo
🎧 : 25,751 | ⏱: 39:39
🧑: Thanh Ngân, Tiến Đạt

Tình Nhỏ Mau Quên
🎧 : 1,782 | ⏱: 5:27
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Hương Tóc Mạ Non
🎧 : 1,001 | ⏱: 5:12
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Cầu Vồng Phía Xa (OST Doraemon)
🎧 : 4,462 | ⏱: 3:49
🧑: Huyền Chi, Tiến Đạt

Giấc Mơ Sân Cỏ (Ost Tsubasa)
🎧 : 38,519 | ⏱: 1:16
🧑: Tiến Đạt, Huyền Chi, Thanh Hồng

Rồng Thiêng - Tiến Đạt (Nhạc phim Bảy viên ngọc rồng)
🎧 : 0 | ⏱: 1:24
🧑: Tiến Đạt

Hỏi Vợ Ngoại Thành
🎧 : 331 | ⏱: 5:19
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Làm Dâu Miệt Vườn
🎧 : 914 | ⏱: 4:14
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Trôi Vào Biển Khơi - Tiến Đạt (Nhạc phim Doraemon: Nobita và cuộc đại thủy chiến ở xứ sở người cá)
🎧 : 0 | ⏱: 1:40
🧑: Tiến Đạt

Lan Và Điệp 1
🎧 : 273 | ⏱: 4:45
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Không Bao Giờ Quên Em
🎧 : 255 | ⏱: 5:40
🧑: Tiến Đạt

LK Chuyến Đò Không Em
🎧 : 406 | ⏱: 43:57
🧑: Tiến Đạt

LK Tình Theo Bến Đỗ
🎧 : 1,122 | ⏱: 48:43
🧑: Thanh Ngân, Tiến Đạt

Sầu Lẻ Bóng
🎧 : 588 | ⏱: 4:55
🧑: Tiến Đạt

Biển Khơi Trôi Vào
🎧 : 10,909 | ⏱: 1:01
🧑: Huyền Chi, Tiến Đạt

Đôi Khi
🎧 : 1,995 | ⏱: 3:23
🧑: Huyền Chi, Tiến Đạt

Hầu Ca
🎧 : 4,019 | ⏱: 2:22
🧑: Tiến Đạt

Mời Anh Về Thăm Quê Em
🎧 : 258 | ⏱: 4:53
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Giấc Ngủ Đầu Nôi
🎧 : 286 | ⏱: 5:00
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Có Thế Thôi
🎧 : 507 | ⏱: 4:51
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Liên Khúc Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
🎧 : 823 | ⏱: 51:52
🧑: Tiến Đạt, Thanh Ngân

Hai Đứa Giận Nhau
🎧 : 220 | ⏱: 4:14
🧑: Tiến Đạt